Sơn Trà chiều em đến - Sông Hương

14.05.2018

Sơn Trà chiều em đến - Sông Hương

Lắng trong u tịch rừng xanh

Sơn Trà chiều nay biển mơn man ấp iu bờ đá

Những cung đường quấn quít nhau

Sợ ngày chia tay vội vã

Em chợt về chợt đi

 

Trước tượng đài Quan Âm anh, em và gió núi thầm thì

Trầm nhang thơm chiều sơn dã

Chuông công phu vào hạ

Linh Ứng trầm

Gióng giã cuộc vô minh

 

Lồng lộng Tiên Sa gió chở chuyện chúng mình

Đan vòng tay vào nhau

Ta hòa trong vòng tay trời đất

Những vòng tròn đồng tâm tụ về nơi cửa Phật

Thắp lòng sáng ngọn Hải đăng

 

Rót vào mình con sóng gợn lăn tăn

Anh muốn uống cạn bờ em những đam mê bất tận

Mũi Nghê chiều nay chừng như cao hơn giữa muôn trùng ngọn sóng

Chiêm nghiệm cuộc người

Và... cuộc tình đồng vọng với non xanh

 

Mai em đi

Chiếc lá rơi gọi gió Nguyễn Tất Thành(1)

Có dáng ai qua cầu Thuận Phước?

Anh về Sơn Trà tìm dấu chân em lưu những cung đường dốc ngược

Mơ hồ hơi thở phía cao nguyên

Đà Nẵng 9/2017

S.H

(1) Đường Nguyễn Tất Thành dọc vịnh Đà Nẵng, lên Sơn Trà.