Mắt bão - Nguyễn Trường Thọ
16.06.2014
...
Khoảng chiều xanh đến lung linh
Sông trong vắt gọi bình minh sớm về
Nõn mây khoe áo lắng nghe
Nồm trưa nắng đậu bờ tre yên bình
.....
Bình yên bóng lá đang rơi
Cánh hoa khô sắc nhẹ phơi cuối hè
Mùa vừa đóng lại tiếng ve
Phượng vừa khép tán để che tuổi mình
Khoảng chiều xanh đến lung linh
Sông trong vắt gọi bình minh sớm về
Nõn mây khoe áo lắng nghe
Nồm trưa nắng đậu bờ tre yên bình
Bỗng đâu từ phía vô hình
Bao nhiêu… mắt bão… vô tình… xoáy sang.
(Văn nghệ)
Có thể bạn quan tâm
Sương khói đàn ông - Truyện ngắn Phan Cung ViệtLặng im – Thơ Khánh PhươngNhà báo và chữ nghĩa - Bùi Văn TiếngPhố vàng - Nguyễn Nho KhiêmGửi một người đàn bà xấu sốTheo chân người hành khất - Thơ của Nguyễn Minh Ngọc Cái bóng - Truyện ngắn Nguyễn Duy KhoáiCon trâu cụt sừng - Truyện ngắn của Nguyễn Phúc LiêmNhịp bước cùng thành phố quê hương - Thanh QuếÔng già – Thơ Thanh Quế