Mưa rào tháng Ba và nàng Bân - Đào Phi Cường
26.05.2014
...
Cửa sổ hớ hênh
Ôm chầm một cơn gió
Phập phồng đôi cánh
Mơn trớn nhành hoa xoan
Bốn bức tường loang
Lặng thinh
Rùng mình
Chết một lời hẹn ước.
...
Cửa sổ hớ hênh
Ôm chầm một cơn gió
Phập phồng đôi cánh
Mơn trớn nhành hoa xoan
Bốn bức tường loang
Lặng thinh
Rùng mình
Chết một lời hẹn ước.
...

Ào ào
Cơn mưa rào tháng Ba
Bất chợt
Nàng Bân giật mình
Kim đan lạc hướng
Xiên vào cõi chờ đợi
Giọt máu hồng rơi
Manh áo tình nhuộm đỏ
Cửa sổ hớ hênh
Ôm chầm một cơn gió
Phập phồng đôi cánh
Mơn trớn nhành hoa xoan
Bốn bức tường loang
Lặng thinh
Rùng mình
Chết một lời hẹn ước.
Áo chưa xong
Nàng còn rong rẩy
Cơn mưa hè giận dữ
Dội đêm thâu
Xa rồi trinh nữ
Lỡ một nhịp cầu
Đan áo đợi mưa ngâu?
Đào Phi Cường
Nguồn: vnexpress.net
Có thể bạn quan tâm
Cành mai ngày Tết – Thơ Nguyễn Văn TámMột tấc biển cũng là tổ quốc - Hoàng QuýPhố đông người - Phạm Thúy NgaTôi - Người Đà Nẵng - Thơ Nguyễn Văn TámÔng Trung Làng Mực – Thanh QuếDòng thượng nguồn ngừng chảy - Phan Thu NguyệtĐường ta đi dài theo đất nước - Nguyễn Thị Thu SươngLàng bên kia sông – Trần Đức Tiến Về Hòa Thịnh – Thơ Thanh QuếMột mình ô cửa phố-Thơ Nguyễn Thị Anh Đào