Mưa trưa – Thơ Nguyễn Hoàng Sa
15.02.2016
Dang tay ôm bờ Cẩm Lệ
Chạm hồn Quán Đoi
Ngày ấy mưa trưa
nấp mưa quán lẻ
Mưa tạt mái hiên nhường chỗ cho nhau

Qua Miếu Bông gằn gật
Gió ngược cánh đồng mùa gặt tháng Ba
Tay ai thơm mùi rơm rạ
Cái quán lẻ ngày xưa lạc vào nắng gió
Mờ tỏ bên chiều …
Về
Lội vào năm xa lật mở tháng ngày
Người nấp mưa trưa ướt bờ vai ngày ấy
Lạc dấu phương nào ?!
Tại ai một đời quên quên nhớ nhớ
Môi cười vu vơ hỏi vờ hiên gió…
N.H.S
Có thể bạn quan tâm
Con rùa tai đỏ - Truyện ngắn Lê Sĩ ĐồngKiếp bướm _ Nguyễn Hoàng SaĐà Nẵng - Tết Mậu Thân 1968 - Ngọc ThanhKhuôn mặt - Truyện ngắn Ngô Đình HảiĐiều còn lại – Thơ Bùi Mỹ HồngÁnh trăng hồ Thiên Ân -Thanh GiangTháng Năm – Thơ Nguyễn Hoàng SaMột chuyến đi Lào – Ký sự Bùi Văn TiếngChiều Ngũ Hành Sơn - Thơ Mai Hữu PhướcÔng già bán chổi – Thơ Ngô Liên Hương