Nhớ Huế - Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương
04.08.2017
Một mình ngồi nhớ Huế
biết ngày nào ra thăm
cách nhau đôi bờ mộng
cơn bão lòng trào dâng
ngước trông vời đỉnh đèo
nghe mưa thầm xứ Huế
thẳm sâu tình dâu bể
mùa cơn lũ tràn qua

nhớ Huế thêm thương mình
giữa đôi bờ chìm nổi
ước mơ mòn sớm tối
trên bước đường nhân gian
N.N.T.D
Có thể bạn quan tâm
Tu My nam tử - Truyện ngắn Đỗ Nhựt ThưChuyện phố – Truyện ngắn Y Vũ Khói hoàng hôn - Truyện ngắn Tống Phú SaChân trời ngọc – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngTên anh, tên dòng sông – Thơ Nguyễn Văn Tám Chiều chỉ mình tôi biết- Thơ Ngân Vịnh“Làm người tử tế, Dễ không?” – Bùi Văn TiếngThời xưa gió thổi về - Thơ Nguyễn Nhã TiênKết thúc có hậu - Truyện ngắn Vị TĩnhGiấc mơ chuông gió – Thơ Bùi Mỹ Hồng