Phía cuối chân mây – Thơ Nguyễn Hoàng Sa
11.12.2015
Đừng hỏi chuyện ngày qua
Hôm nay còn gặp lại
nụ cười chưa héo
Mắt vẫn xôn xao
hạnh phúc giản đơn là thế

Có chi đâu mà buồn
Có chi đâu để nhớ !
Nghĩ về cuộc đời
bồng bềnh mây khói
Buổi sáng mở ra ngày mới
rồi trưa – chiều – tối
trả lại phía sau thời gian
Thôi thì lang thang, lang thang
nghĩ về nhau những điều tốt đẹp
Ngàn năm qua có bao điều chưa biết
Ngàn ngàn năm sau dễ chi biết hết
Mong còn trong nhau niềm tin
để tình yêu trọn
để hồn thảnh thơi
Dẫu phía cuối chân mây
vẫn còn những hạt mưa ngờ vực
rơi
rơi !...
N.H.S
Có thể bạn quan tâm
Vai trò của sông Cổ Cò với thương cảng Đà Nẵng - Hội An trong lịch sử - Vũ Hoài AnĐảo cho mỗi người – Thơ Nguyễn Nhã TiênMột chiều Đà Nẵng - Tạ Hoàng TúNghề câu của ngư dân Đà Nẵng - Ngọc GiaoCuộc rượu tàn – Thơ Ngân VịnhỞ ATM - Truyện ngắn của Quỳnh NgọcTrước cửa là biển - Truyện ngắn Nguyễn HiệpCafé sớm mai - Đinh Thị Như ThúyVài bóng nhà thơ – Thơ Ngân VịnhSắc Sen cuối hạ - Tản văn Lam Hạ