Câu hát bạn bè – Thơ Bùi Công Minh

05.10.2016

Vội vã quá, bạn bè không gặp hết
Thôi đêm nay hát lên cho đỡ nhớ bạn bè

Người cao nguyên hát bài Đà Nẵng
Người Đà Nẵng hát khúc cao nguyên
Đêm chung chiêng
Đèn vụt tắt rồi đèn lóa sáng
Đâu rồi Kông-tua
Đâu rồi Rông-chiêng

Câu hát bạn bè – Thơ Bùi Công Minh

Một thời đạn bom, một thời lãng mạn

Tây Nguyên êm như một nét mi dài

Tây Nguyên dữ dội rừng đêm đuốc lửa

Bài hát bập bùng một thuở

Nhìn nhau trẻ lại tuổi Hai Mươi

 

 

Câu hát tràn đêm lung linh đáy cốc

Yêu nồng nàn

Sớm ra anh ghé chợ Yale mua một thứ gì không rõ rệt

Chỉ thấy hương cao nguyên thơm đầy ba lô

Rong ruổi đường xa

Câu hát phía sau níu lòng nhau chặt quá

Anh mang câu hát về khắp ngả

Thôi, nhớ thương nhiều, tạm biệt nhé cao nguyên

Tạm biệt ba-dan

Tạm biệt những cột điện cao thế đứng kiêu sa

                                                   giữa rừng đại ngàn

Những giai điệu bồng bềnh ẩn hiện

Mai câu hát sẽ ùa về với biển

Gặp bạn bè, câu hát đậu vào môi.

 

B.C.M