Tiếng lụa – Thơ Lê Anh Dũng
01.04.2019
Tiếng lụa xé trong ngôi nhà cổ
Lụa mềm mại mơn man
Lụa thơm tho nền nã
Lụa qúy phái cao sang
Lụa con đường di sản
Ông cha ta bao đời trân qúy lụa tằm tơ

Biền dâu xanh mượt thực mơ
Dáng nâu bên sông tay hái dâu tay chăm tằm ăn rỗi
Lụa Duy Trinh - Duy Xuyên, Bảo An - Gò Nổi...
Nhớ Bà Chúa tơ tằm Đoàn Qúy Phi
Lụa tơ tằm lan tỏa thiên di
Hội tụ về Hội An Làng Lụa
Lụa tằm tơ hồn cội xưa xứ Quảng
Những cây dâu tằm xanh bóng mấy trăm năm
Về Làng Lụa Hội An tha thẩn bên em
Nhà dệt Chăm, nhà dệt Quảng Nam hiển hiện
Dậy hương xưa một thời vang bóng
Con gái làng dệt da trắng tóc dài quấn quýt tằm tơ
Cái nhìn em lụa là, cái nhìn em dệt thơ
Nắng và lụa ươm vàng ngõ trúc
Tiếng lụa xé hương thời gian phố cổ
Đêm thiền hành ta vẫn còn mơ.
L.A.D
Có thể bạn quan tâm
Thanh minh - Thơ Nguyễn Nhã TiênTrăng rằm mùa thu - Tuyết SươngCăn nhà của tôi –Thơ Đoàn Minh ChâuĐêm giao thừa có trăng - Truyện ngắn Ai Ta Yét LamNhớ Hòa Bắc - Huỳnh Viết TưChong chóng gió – Truyện Đinh Quỳnh AnhCơn mớ lội ngược dòng - Phương UyTrên Ngũ Hành Sơn - Thơ Ngân VịnhGiấc ngủ của tôi – Thơ Thanh QuếRừng Ô Rô – Thơ Ngân Vịnh