Trên cánh đồng trần gian – Thơ Ngân Vịnh
12.02.2019
Ta chia em giọt mưa
ta chia em giọt nắng
bóng hoàng hôn đặc quánh
thời gian tích tắc rơi
Ngày lút trong phố người
đời trầm luân vuơng vãi
ngày lút trong cỏ dại
những nuối tiếc dọc ngang

Trên cánh đồng trần gian
xác xơ mấy cánh vạc
tấp dày lên khoảnh khắc
lòng khứ hồi trắng trong
Ta chia em mùa đông
ta chia em mùa hạ
gió nhọc nhằn vật vã
ta nhặt cầm ở đâu
N.V
Có thể bạn quan tâm
Trò chơi kết thúc – Truyện ngắn của Kiều Huy ThứcCái chức và vợ - Truyện ngắn Bích NgânVắng em mùa này biển có buồn không?- Thơ Nguyễn Thị BìnhTruyện ngắn Thạch Lam - Từ góc nhìn thi phápÔng già bán chổi – Thơ Ngô Liên HươngBên sông Hiếu - Thơ Đinh Lê VũThức dậy – Thơ Nguyễn Minh HùngNhớ mùa hoa ven sông - Lê Ngọc NamXé bão – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoNước mắt màu xanh thẫm - Nguyễn Văn Thiện