Vấp dấu chân mình - Thơ Nguyễn Hoàng Sa
22.09.2015
Thành phố căng tròn nỗi nhớ
Em về cuối mùa heo may.
Ngập ngừng qua đường phố lạ
Lạc rồi lối nhỏ ngày xa
Mỏi gót dõi tìm bến cũ
Đò xưa khuất dấu bên chiều
Lặng lẽ em cầm nỗi nhớ
Gửi theo đám mây quên mùa
Ôm trọn vào hồn bóng phố
Bước nghe vấp dấu chân mình!...
N.H.S
Có thể bạn quan tâm
Người chăn dê ở thung lũng cỏ-Truyện ngắn của Đỗ Kim CuôngĐường về - Truyện ngắn Lê Ngọc DuyNgày và đêm – Thơ Bùi Công MinhTin nhắn…- Truyện ngắn của Vũ Kim LiênTháng sáu - Thơ Đinh Thị Như ThúyMột khúc với hoàng hôn - Nguyễn Nhã TiênCà phê Trầm - Trần Đức TiếnDễ gì – Thơ Thanh TâmLá đơn tình nguyện – Truyện ngắn của Chu Cẩm Phong Những dòng sông không bao giờ ngủ - Lương Đình Khoa