Trong mưa – Thơ Thanh Quế
31.10.2018
                
            Mưa
Mưa đổ ào ào
Trong mưa các con tôi chạy nhảy
Từ trong nhà nhìn ra, tôi gọi:
- Vào ngay, dầm mưa bệnh đó các con!
Nhưng chúng mải đùa vui

Rượt đuổi, ngã lăn
Người bê bết bùn
Rồi xoè tay hứng mưa
Cười sung sướng
Như trong mưa
Chúng được cả trời, mây, sông, biển
- Vào ngay các con, dầm mưa lâu nhiễm lạnh!
Tiếng tôi gọi tan trong mưa lớn
Tôi chỉ có chúng trong đời
Còn chúng nó có cả vũ trụ...
T.Q
Có thể bạn quan tâm
                Câu chuyện về chiếc loa – Truyện ngắn Thanh QuếXa xăm giọng hát – Thơ Bùi Công MinhMê hội Bài chòi - Lê Anh DũngJun và cuộc phiêu lưu thần kỳ - Truyện ngắn Nguyễn Thế AnhChiều chiều vác nhủi ra đồng - Hoàng Nhật TuyênMùa cỏ hồng trên phố - Tản văn Nguyễn Thị Anh ĐàoCâu chuyện Đà Nẵng - Thái Bá LợiVô thường – Thơ Nghi ThảoSen - Truyện Trần Nguyễn Yến NhiChùm thơ Phạm Vân Anh