Khúc say tình cờ - Thơ Thường Kham
08.04.2017
Tinh cờ ta lại gặp ta
sợi mong manh nối miền xa mỏi mòn
dửng dưng bao cuộc vuông tròn
mà đời bụi bặm nên còn mắt cay.
Nghĩa tình là nợ trả vay
bạn bè xa cách ta say với mình
rồi ta về với lặng thinh
rồi mình về với thập thình lửa nung...
Thì say cho đến tận cùng
thì say cho đến mịt mùng đơn côi
mơ làm gì chuyện lứa đôi
trách làm chi chuyện lở bồi tháng năm
ly này là của xa xăm
ly này là của tình thăm thẳm tình.
Rượu như mưa đổ sân đình
vòng tay ôm trọn bóng hình hư vô.
T.K
Có thể bạn quan tâm
Gió gọi – Thơ Nguyễn Nhã tiên tựa lưng vào núi - Thơ Hà Duy PhươngNgười lạ - Hoàng ThiVề một khoảng trời ký ức - Hoàng Hương ViệtTiếng mưa rơi trong đêm – Tản văn Ngô Phan LưuLãng du theo một đường trăng - Tản văn Nguyễn Nhã TiênCâu chuyện Đà Nẵng - Thái Bá LợiNăm canh bên bờ vựcHương cỏ làng xa – Thơ Trương Văn NgọcTôi - Người Đà Nẵng - Thơ Nguyễn Văn Tám