Thơ Trần Thị Thùy Vy

05.04.2024

Thơ Trần Thị Thùy Vy

Đánh cược thời gian

Tôi vùi giấc mơ vào sâu ký ức

chôn giấu kỷ niệm em

gói yếu mềm

hành trang sưa sớt.

 

Đánh cược thời gian lên từng sợi tóc

vẽ bóng mình qua phiến đêm

ấn nhịp yêu thương vào giấc êm đềm

dìu bước chân qua lối.

Khi tất cả trong lòng bàn tay

Đêm Nguyên Tiêu 2024

Khi tất cả trong lòng bàn tay

tôi nhìn đoàn tàu chở đầy hạnh phúc

nụ hôn trên môi

bước chân rạo rực

vòng tay ôm lấy hẹn hò.

Khi tất cả trong lòng bàn tay

nhìn thấy cánh đồng đong đầy tuổi thơ tôi hoa và nắng

thơm giấc mơ trưa nụ hôn khe khẽ

ngọt ngào hương.

 

Khi tất cả trong lòng bàn tay

tôi nhìn thấy núi đồi bạt ngàn bao la như đại ngàn hàng trăm tuổi

đảo quá nhiều san hô

cá tôm nhiều vô kể

cụ già trẻ nhỏ đùa vui.

 

Tôi nhìn thấy mặt trời hồng mây xanh

đêm về chị Hằng ru ngủ

nơi nơi hội tụ an lành.

 

Khi tất cả trong lòng bàn tay

tôi nhìn thấy nụ cười qua ô cửa nhỏ.

 

Mắt biển

Anh đã nói gì với biển

để cho sóng cồn cào

cánh buồm nghiêng ngã

 

Khi gió về

lòng em nôn nao

chẳng bình yên cho tàu thuyền & anh nữa

những chùm san hô lung linh huyền ảo

 

Mắt biển chiều nay cháy nóng rực em

 

Tình em

 

biển sóng

bình yên.

T.T.T.V