Thơm suốt đời tôi

06.02.2009

Thơm suốt đời tôi

 Mẹ đưa tôi cái bánh tráng

“Ăn đi, ăn lần có đói

Cơm sắp chín ráng chờ chút nữa”

Rồi mẹ ra vườn

Vườn cải đã ra hoa

Trưa vắng

Tiếng tắc kè kêu thắc thỏm sau nhà

Giếng nước vườn bên gàu ai khua vang quá

 

Ầm ầm... một tràng pháo nổ

Xóm đồng dậy tiếng kêu la

Tôi giục mẹ ra hầm tránh đạn

Mảnh pháo băm nát bụi tre già

Nhưng mẹ không ra hầm

Mẹ không đi đâu nữa

Mẹ nằm bên ngạch cửa

Đầu gối lên nùn rơm

Bếp lửa kề bên vẫn đỏ bập bùng

Nắng chiều đổ xuống vàng hoe

Ào ạt lá rơi lả tả quanh hè

Hiu hắt từng trận gió

 

Mẹ ơi! Tết này con không thấy nữa

Buổi sáng đầu năm mẹ đứng trông con

Đầu sân vạn thọ nở vàng

Môi mẹ miếng trầu đỏ thắm

Cái bánh gạo nhà bàn tay mẹ tráng

Mẹ đã cho con ăn Tết trước rồi

 

Cái bánh mẹ già thơm suốt đời tôi.
 

HOÀNG THANH THỤY