Giấc mơ dưới hiên nhà cũ

Tôi mơ về ngồi dưới hiên nhà cũ
những chú chào mào mỏ đỏ trên
những chùm trái muối chín đậm
đêm mưa gió ào ạt
quất mạnh lá đập vào cửa kính
như bầy dơi lao vào giẫy giụa
đọc lại những bước chân chạy trên đá sỏi
lao xao rộn ràng ngày mới
Tôi mơ trở về nơi ngôi nhà cũ
ngồi đọc lại ký ức trên mái tóc mẹ
lum khum trong căn bếp um khói
mùi hương bay nồng ấm chiều rét
Đọc lại trên bờ rào cánh chuồn chuồn
trong trẻo tiếng chim sâu
líu xíu khóm hoa ngũ sắc
lóa xóa những mặt người
bay theo những tiếng cười
Tôi ngồi hát lại bài du ca của gió
ời của nắng quái xiên khoai
ngồi thật lặng lẽ nhìn xuống chân mình
đã xa quá dấu chim di
Phố cũ đã tan hoang, không còn gì cả
thành phố đã trở thành tuẫn đạo
ngôi nhà đã biến mất khỏi mặt đất
đống gạch đá vô nghĩa hụt hẫng xa xót
Ngồi nghe giấc mơ không thực
để nhìn ra khuôn mặt chiến tranh
khốc liệt như cơn bão lớn đã qua đây
dội vào trái tim đầy tiếng bom một thời.
H.S.B