Đầu xuân về thăm Khe Cái

27.02.2026
Đặng Vĩnh Hai

Đầu xuân về thăm Khe Cái

Xuân này anh về thăm Khe Cái

Lòng dặn lòng không được mải mê

Như tiên xưa thân hoài hóa đá(1)

Sui tóc buông hẻm núi thành khe

 

Núi Chôm đó muôn cây nghìn thú

Mải vui nên tiên đã quên lời

Ngàn năm nay vẫn còn mê ngủ

Những Thác Gieo, Thác Trượt, Hồ Bơi…

 

Dòng Khe Cái nước trong và mát

Thác cùng chim rộn khúc tình ca

Những dãy đá xếp chồng lên đá

Thành sân chơi mát rượi người qua

 

Rừng nguyên sinh vẫn còn ven suối

Cây to, bụi rậm và dây leo

Con đường đi gập ghềnh lên núi

Mà sao lòng vẫn cứ bám theo

 

 

Xuân này anh về thăm Khe Cái

Tình se duyên Tơ Nguyệt định rồi?

Tô nét son Hiệp Đức xã mới

Đp hoang sơ cùng bạn khắp nơi

Đ.V.H

Chú thích: (1) Truyền thuyết của người dân Hiệp Đức, Tp Đà Nẵng