Thơ Thảo Nguyên

Tác giả Thảo Nguyên
Lộc Sơn
Một chiều bên suối An Sơn
Đắm hương Bà Bướm, bướm vờn Bàn Mây
Bậc nâng từng bậc lên ngày
Ngồi trên ngõ đá lòng say duyên nguồn
Chạm chân cây cỏ bồn chồn
Khói rêu dẫn lối ngây hồn an yên
Ngọt ngào ướm nụ niềm riêng
Ngói nâu dậu biếc thắm miền thung xa
Vườn sớm
Ký họa em
Dưới ngàn hương bói
Rạng rỡ chân ngày Điệp khúc ngây
Trầm tích ngọn sương trong
Làn lụa đương thì
Thêu thùa cây cỏ
Âm âm phường mộc Vân Hà
Phù điêu huyền ảo, muôn hoa cựa mình
Nghiêng trăng làm cuộc trường trinh
Vần gieo vụ mới bình minh bưng biền
Thong dong bên cõi non Tiên
Làng xưa tĩnh lặng điềm nhiên ngời ngời
Quả thị bùng vỡ trong tôi
Bao mùa ngan ngát một trời Lộc Yên.
Giữa tầng tầng mơ mê
Hoa chanh hong niềm kiêu hãnh
Võng đong đưa tuổi chớm
Nắng rựng đôi bờ ngực.
T.N